Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần 2022

NDO -

Đêm 31/1 (tức đêm 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021), thời tiết ở Đắk Lắk mát mẻ rất thuận lợi cho các hoạt động chào đón Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp nên các hoạt động như chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa… chào năm mới ở Đắk Lắk buộc phải dừng để phòng, chống dịch.

Nhiều người dân ở Đắk Lắk đổ về khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột vui chơi chờ đón Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022.
Nhiều người dân ở Đắk Lắk đổ về khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột vui chơi chờ đón Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022.

Tuy vậy, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), tạo khởi đầu tốt đẹp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022 của tỉnh và những năm tiếp theo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với chủ đề: “Đắk Lắk chào Xuân 2022” theo hình thức “Nhà hát truyền hình”, “Nhà hát online”. Chương trình nghệ thuật được ghi hình và phát online trên các kênh mạng xã hội tuyên truyền của ngành và của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Nội dung chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật ca, hát, múa đặc sắc, vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu và một mùa xuân mới tràn đầy niềm tin và hy vọng...

Đây là một cách làm sáng tạo, linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng vẫn tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân trong đêm giao thừa.

Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần 2022 -0

Đông đảo người dân đổ về Quảng trường 10/3 Buôn Ma Thuột để chào đón giao thừa.

Ở nhà theo dõi chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào Xuân 2022”, anh Nguyễn Văn Sang ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: “Những năm trước đây, vào đêm giao thừa, tôi thường xuyên cùng với người thân trong gia đình đến Quảng trường 10/3 để xem chương trình nghệ thuật chào năm mới, sau đó xem bắn pháo xong là về. Còn năm nay, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, tỉnh không tổ chức biểu diễn trực tiếp chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới mà tổ chức theo hình thức “Nhà hát online”, tôi thấy đây là cách làm sáng tạo, phù hợp với tình hình hiện nay để hạn chế người dân ra đường góp phần phòng, chống dịch, nhưng vẫn thưởng thức đầy đủ chương trình nghệ thuật đặc sắc chào đón năm mới.

Trong giờ phút chuẩn bị đón giao thừa này, tôi hy vọng rằng trong năm mới Nhâm Dần 2022, với sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành và sự đồng lòng, chung sức của người dân, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, đất nước ta nói chung sẽ kiểm soát, ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh, cuộc sống người dân trở lại bình thường, kinh tế-xã hội sẽ phát triển nhanh trở lại để mỗi độ Tết đến, Xuân về lòng người thêm vui.

Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần 2022 -0

Đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột để chụp hình lưu niệm trong đêm giao thừa.

Trong đêm Giao thừa ở Đắk Lắk năm nay, các hoạt động như chương trình biểu diễn nghệ thuật, bắn pháo hoa… không được tổ chức nên lượng người ra đường vui đón giao thừa ít hơn các năm trước đây, nhưng tại các khu vực trung tâm của thành phố Buôn Ma Thuột như Ngã 6, Quảng trường 10/3... vẫn có đông đảo người dân đến vui chơi, chụp hình lưu niệm trong thời khắc chào đón năm mới. Tại khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột, anh Y Khiêm Niê ở xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar cùng vợ con lên chơi, chụp hình lưu niệm kể: “Biết năm nay tỉnh không tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới, nhưng tôi cũng chở vợ con lên vui chơi và chụp hình trong đêm Giao thừa này để làm kỷ niệm, bởi chỉ có những ngày Tết tại khu vực Ngã 6 mới được trang trí đẹp như vậy. Trong giờ khắc chuẩn bị bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, tôi mong sao dịch Covid-19 sớm được kiểm soát và đẩy lùi để người dân mở rộng sản xuất, kinh doanh, các cháu được đến trường học tập, cuộc sống trở lại bình thường như trước đây... thì mỗi mùa xuân về càng thêm trọn vẹn hơn.

Hy vọng của Sang và mong ước của anh Y Khiêm cũng là niềm tin và hy vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong giờ khắc Giao thừa đất trời vào Xuân.